Cảm thấy bất mãn khi chồng thường xuyên về quê nội.
Chị Hoa, một cô gái thành phố, lấy anh chồng từ tỉnh khác. Trước khi cưới, cả hai có công việc ổn định và nhanh chóng mua được một căn nhà nhỏ, sống thoải mái tại thành phố, trong khi bố mẹ chồng vẫn ở quê. Bố mẹ chồng có một con trai và hai con gái đã lấy chồng, nên chị Hoa muốn họ lên thành phố để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, ông bà từ chối vì không quen sống trong không gian chật hẹp và muốn giữ mối quan hệ với hàng xóm ở quê. Dù biết bố mẹ chồng muốn sống gần con cháu, chị và anh không thể về quê. Chị tự hứa sẽ cố gắng về thăm ông bà mỗi tháng để họ bớt cô đơn.
Sau khi cưới, chị không thể thực hiện lời hứa chăm sóc gia đình vì công việc bận rộn và con cái ốm đau. Anh Quang, ngoài những lúc bận rộn như vợ sinh, luôn tìm cách về quê. Ban đầu chị đồng ý vì muốn thăm bố mẹ, nhưng dần dần nhận ra anh có vẻ thích về quê hơn là chỉ vì nghĩa vụ. Nhiều lần, khi con ốm hoặc chị không khỏe, anh vẫn bỏ đi chỉ với câu "Anh về quê", không màng đến vợ con. Khi trở về nhà sau những chuyến công tác, anh chỉ kịp "trút" đồ bẩn rồi lại đi ngay.
Anh thường xuyên về quê, có tháng không dưới bốn lần, khiến thời gian đi công tác và về quê nhiều hơn ở nhà với vợ con. Chị Hoa cảm thấy tủi thân vì chồng dường như quên mất gia đình. Tương tự, chị Giang cũng buồn khi chồng chăm về quê đến nỗi hàng xóm nghĩ chị là mẹ đơn thân. Chị Giang từng nghĩ việc chồng về thăm bố mẹ là điều tốt, nhưng khi cần anh bên cạnh thì luôn vắng mặt. Gần đây, chị phát hiện nhà chồng có thói quen bói toán, khiến chị cảm thấy lo lắng và bất an về sự quan tâm của chồng.
Con cái và người nhà ốm đau đều được quy cho do âm. Chồng chị vì thường về quê nên cũng tin vào điều này và bắt vợ cúng bái. Chị không dám ngăn cản vì sợ bị mắng là không hiếu thuận. Dù không muốn chồng tách xa gia đình, nhưng chị lo lắng cho mẹ con và muốn ngăn cản sở thích về quê của chồng.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/am-uc-vi-chong-ve-que-noi-xoanh-xoach-20110617040232950.chn